Một chuyến viếng thăm người em bị nạn

"Các con là những chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí AC TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC TĐCTT 6 người sáng hôm nay, Thứ Ba 14/11/2023, 
đã từ Orange County và Los Angeles cùng đi một xe mini van lên thăm em, lái hơn một tiếng đồng hồ.
Khi lên đến nơi các anh chị đã bật ngữa ra vì thấy người em bị nạn đang đứng chờ trước cửa nhà 
để chờ đón quí AC một cách tươi vui khỏe mạnh tỉnh bơ!
Thôi thì cũng tạ ơn LTXC đã gìn giữ người em bị nạn của quí AC không bị trầm trọng hơn, 
trái lại, càng ngày càng khá hơn trước... để vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường bao nhiêu có thể trong việc phục vụ TĐCTT!


Chiếc xe mini van chở 6 anh chị em TĐCTT từ Orange County lên Rancho Cucamonga San Bernardino lúc 10:20 am Thứ Ba 14/11/2023

6 AC TĐCTT - Từ trái: Quí Chị Huỳnh Thanh, Nguyễn Nancy, Đỗ Lan, Anh Nguyễn Văn Thế, (hai vợ chồng em), Quí Anh Trần Ngọc Bích và Hà Đại Thắng

Mục đầu tiên là thăm hỏi về bệnh nạn của em trong vòng 45 phút

Mục thứ hai là bữa trưa với món bánh cuốn do chính quí AC khoản đãi từ 11:15 am đến 12:00 pm

Mục cuối cùng là kinh nguyện tạ từ trước Tượng Đức Mẹ Fatima và sau đó là tấm hình lưu niệm cuối cùng

12:10 pm chuyến xe trở về sau khi anh chị em đại diện TĐCTT Orange County hoàn thành sứ vụ viếng thăm người em bị bệnh nạn này!

Cám ơn quí AC đã chẳng những thăm em mà còn khoản đãi bữa trưa kèm theo quà tặng để lại cho em nữa. Thật là tình nghĩa! Tạ ơn LTXC


 

 


Thiên Chúa là Tình Yêu